Gái mại dâm "lâm vào bế tắc" vì chồng nghiện ngập.
Lã Thị Duyên, sinh năm 1975 và trú tại Hải Phòng, hiện đang ở trong Trường Giáo dục lao động dành cho những người nghiện hút và mại dâm. Mặc dù đã gần bốn mươi tuổi và trải qua hai lần sinh nở, Duyên vẫn giữ được vẻ mặn mà. Chị thẳng thắn chia sẻ về cuộc đời mình, cho biết mình đến từ một gia đình nề nếp ở Thái Bình, học Trung cấp kế toán và làm việc tại Sài Gòn để theo đuổi ước mơ học Đại học. Tại đây, chị đã tình cờ gặp một chàng trai từ Hải Phòng, mở đầu cho những biến cố trong cuộc đời mình.
Họ yêu nhau như một lẽ tự nhiên. Duyên chia sẻ, khi quyết định lấy chồng, cô không thực sự yêu anh, mà chỉ vì sợ hãi những điều không hay có thể xảy ra với người thân. Cô kết hôn khi mới 25 tuổi, và sau này mới nhận ra chồng mình là một "đầu gấu" ở Hải Phòng, có tiền án và nghiện ngập. Dù ban đầu không yêu chồng lắm, nhưng qua thời gian sống cùng, Duyên cảm thấy tình cảm nảy sinh khi thấy anh chăm sóc vợ. Cô đã nhiều lần khuyên chồng cai nghiện và thậm chí đưa anh về quê ngoại để tránh xa bạn xấu, nhưng anh vẫn không thay đổi.
Sau một năm kết hôn, Duyên trở nên nghiện ma túy, trong khi chồng cô cũng sa vào con đường này. Để có tiền chi tiêu, chồng Duyên làm đủ nghề từ bảo kê đến đòi nợ, và thường xuyên vào tù. Duyên mang thai sau bốn năm cưới và tình mẫu tử đã giúp cô quyết tâm cai nghiện. Cô trở về quê ngoại ở Thái Bình để tránh xa cám dỗ và đã không dùng ma túy trong suốt thời gian mang thai. Duyên sinh một cậu con trai khỏe mạnh, và sau đó, cả gia đình trở lại sống tại đất Cảng.
Một năm sau khi sinh con, Duyên tái nghiện ma túy. Năm 2007, chị mang thai lần hai, lại tự cai và sinh bé gái khỏe mạnh, nhưng tình cảm với con không đủ để chị từ bỏ ma túy. Tháng 12/2008, Duyên bị bắt vào trại cai nghiện trong đợt truy quét mại dâm. Ra tù, chị tái nghiện không lâu sau đó, và vợ chồng đã ly thân. Hai con của Duyên được gửi cho ông bà nội ngoại, trong khi chị tiếp tục sa lầy vào ma túy, tiêu tốn khoảng 500-600 nghìn mỗi ngày.
Duyên chia sẻ: "Một ngày em dùng 4 bữa thuốc. Em nghiện lâu rồi, dùng chừng đó mới thấy đã." Sau khi ly thân chồng, Duyên trở thành gái bán dâm. Khi được hỏi về thu nhập từ công việc này, Duyên chỉ nói bóng gió rằng số tiền giúp cô đủ để chơi thuốc. Dù nghề bán thân bấp bênh, Duyên vẫn có ngày kiếm được khoảng một triệu đồng. Cô tự hào về hai con của mình, chúng khỏe mạnh và ngoan ngoãn, đang có cuộc sống đầy đủ và được giáo dục tốt. Duyên thừa nhận muốn đứng dậy để làm mẹ tốt hơn nhưng lại bị cuốn vào đam mê.
Người phụ nữ nghiện ngập và làm gái bán dâm khẳng định sau khi ra khỏi trại, chị sẽ về quê làm lại cuộc đời nhưng không đón hai con về, vì không muốn đánh đổi tương lai của chúng. Dù khao khát sum vầy bên con, chị không còn tình cảm với chồng và đôi khi hận người đã đưa mình vào con đường này.


Source: https://afamily.vn/doi-song/gai-ban-dam-dot-doi-vi-chong-nghien-2012091009311282.chn